NGÀY 11 THÁNG 06 – THÁNH BARNABA, TÔNG ĐỒ
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 10, 7-13
LỜI CHÚA : 10, 8
“Các con đã
lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.”
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu kêu gọi
tuyển lựa một số môn đệ, Chúa dạy dỗ, cho chứng kiến các phép lạ, các việc Chúa
làm, gương sáng đời sống của Chúa. Giờ đến lúc Ngài sai các ông rao giảng.
Các ông lặp lại cùng
sứ vụ như của Chúa Giêsu, công bố: Nước Trời đã đến gần (c.7). Tựu trung có bốn
nếp sống: Vâng lời ra đi; Thi hành sứ vụ; Hành trang mang theo; và Ứng xử với
người.
Ngoại trừ ân sủng
và quyền năng mà Chúa trao ban, người sứ giả có vẻ dấp dáng một khách bộ hành,
không có lương thực dự phòng và cũng không có phương tiện tự vệ.
Để cho mọi người
đón nhận sứ điệp Nước Trời, các môn đệ chọn một gia đình có lòng nhiệt thành
lòng mến, chiếu rọi tin mừng cho họ. Từ đó lan tỏa làng mạc và thị thành.
Lời nói đầu tiên
là chúc bình an cho họ. Bình an ở đây là bình an của Nước Trời, được ban cho
tùy theo sự đón nhận hay khước từ của người nghe, hay họ xứng đáng hoặc bất xứng
với Nước Trời tùy theo thái độ đối xử với sứ giả Chúa.
Chúa Giêsu ấn định
cho người rao giảng thái độ từ bỏ mình và phó thác vào Thiên Chúa, và qua thái
độ của người đón nhận sứ điệp hay không. Nước Trời được để cho con người tự do
chọn lựa.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho
Hội thánh ngày càng nhiều ơn gọi, để đem tin mừng đến với muôn dân, muôn nước,
Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét