THỨ HAI SAU TUẦN IX – MÙA THƯỜNG
NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO
THÁNH MARCÔ 12, 1-12
Lời Chúa: Mc 12, 1-12
'Người thừa tự đây rồi, nào
ta hãy giết nó và cơ nghiệp sẽ về ta'.
Suy Niệm:
Bài Tin mừng Chúa Giê-su nhắm
thẳng vào các nhà lãnh đạo Do Thái: “Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với
các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão” (c.1). Qua dụ ngôn Chúa Giê-su báo trước cuộc
khổ nạn và cái chết sắp xảy đến cho mình do những người đang đứng trước mặt gây
ra. Tình tiết ly kỳ và hấp dẫn, nói lên sự tương phản của hai người: tá điền tham
lam, độc ác và ông chủ hiền lành yêu thương, hiện thân là giới lãnh đạo Do thái
và Thiên Chúa. Dù bị giết bởi tay người đời, nhưng Chúa Giê-su khẳng định đó là
việc lạ lùng Chúa đã làm: 'Tảng đá những người thợ xây loại ra, trở thành đá
góc tường. Đó là việc Chúa làm, thật lạ lùng trước mắt chúng ta' " (c.11).
Lịch sử cứu độ nằm gọn trong dụ
ngôn, có vẻ buồn, nhưng phần kết rất có hậu. Ở đây cho thấy tình yêu Thiên Chúa
làm chủ suốt dòng lịch sử. Một tình yêu kiên nhẫn chịu đựng, có vẻ dại dột và
ngây thơ, Người Con yêu dấu bị làm nhục, và chết thê thảm. Cuối cùng tình yêu
ấy đã chiến thắng nơi Chúa Kytô phục sinh, là đá tảng góc tường xây dựng nên công
trình kỳ diệu là Giáo Hội (c.11).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con chân
thành đền đáp tình yêu Chúa qua việc cộng tác với Giáo hội, rao giảng tình yêu
Chúa trong xã hội trống vắng tình người, gây bao bất an đau khổ cho nhân loại
hôm nay, Amen.

























