Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

NHÀ TA LÀ NHÀ CẦU NGUYỆN

THỨ SÁU SAU TUẦN THỨ VIII – MÙA THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 11, 11-26
Lời Chúa: Mc 11, 17
Người giảng dạy và nói với họ: "Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao?
Suy Niệm:
Bài Tin mừng hôm khá dài. Tựu trung có bốn ý chính:
1/ Cây vả bị chúc dữ.
2/ Chúa Giê-su thanh tẩy đền thờ.
3/ Cầu nguyện đặt tin tưởng vào Thiên Chúa.
4/ Cầu nguyện phải có tâm tình hòa bình.
Nhà Chúa là nơi các tín hữu họp nhau cầu nguyện, thờ phượng, dùng nhà Chúa với mục đích nào khác đều làm ô uế, dơ bẩn bất kính. Tương tự như vậy, người tín hữu phải giữ tâm hồn trong sạch và bình an thì diện kiến với Ngài.
Sống đạo không chỉ những nghi lễ trong đền thờ mà cần nhất có lòng tin tưởng vào Chúa và yêu thương tha thứ lỗi lầm cho anh em.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống mối liên hệ với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện hằng ngày, dùng những cố gắng hy sinh làm cho tha nhân sống an vui, và chấp nhận những đau khổ do anh em gây ra vì lòng mến Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét