THỨ
NĂM SAU CHÚA NHẬT VII - PHỤC SINH
Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục và các
bạn, tử đạo
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 17, 20-26.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 17, 20-26.
Lời Chuá: Ga
17, 20
"Con
không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng
mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong
Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con”.
Suy
Niệm:
Đoạn
Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su tiếp tục cầu nguyện cho những người nghe lời rao giảng
của các tông đồ, chính chúng ta và những người sau này (c.20), để mọi người hiệp
nhất nên một theo tương quan ba chiều không thể tách rời: “ Cha ở trong Con và Con
ở trong Cha” (c.21), "để cả chúng nên một trong Ta” (c.21).
Chưa
dừng lại ở đó, Ngài còn cầu nguyện cho chúng ta sống mối tình sâu xa, siêu việt:
“Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở
trong chúng nữa" (c,26).
Tuy
nhiên Chúa Giê-su còn nhắc đến mối tương qua giữa các môn đệ với nhau và với thế
gian. Chỉ khi nào có sự hiệp nhất giữa các Kitô với nhau, lúc đó mới hy vọng: “để
thế gian tin rằng Cha đã sai Con” (c.20).
Cầu
Nguyện:
Lạy
Chúa, xin giúp chúng con cảm nghiệm sự hiệp nhất tuyệt hảo trong tình yêu Thiên
Chúa để chúng con sống yêu mến Chúa và yêu thương nhau cách trọn vẹn giữa đời,
Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét