CHÚA NHẬT – CHÚA THÁNH THẦN
HIỆN XUỐNG.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO
THÁNH GIOAN 20,
19-23.
Lời
Chúa: 20, 22-23.
“Nói
thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh
Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai,
thì tội người ấy bị cầm lại".
Suy
Niệm:
Bài
Tin mừng hôm nay vắn thuật lại một biến cố có chứa nhiều điều trọng đại xuất
hiện và hoạt động của Chúa Thánh Thần .
Thứ
nhất, câu 19 kể sự nhút nhát của các tông đồ: “Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần,
nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái.” Đã trở
nên can đảm phi thường làm chứng tá Chúa Kitô Phục Sinh.
Thứ
hai, câu 21 tiếp tục sứ mệnh rao giảng Tin mừng cho thế gian: “Người lại nói
với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng
sai anh em."
Thứ ba,
câu 22 Chúa Giê-su Phục Sinh ban Chúa Thánh Thần cho các ông: “Nói xong, Người
thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”
Thứ tư,
câu cuối nhấn mạnh nội dung rao giảng và trao quyền tha thứ của Thiên Chúa nhờ
Chúa Thánh Thần thánh hóa để thế gian sống trong vui mừng và hy vọng: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được
tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."
Cầu
Nguyện:
Lạy
Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và thánh hóa chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét