THỨ HAI TUẦN THỨ VIII – MÙA THƯỜNG
NIÊN
Thánh Bêđa khả kính, linh mục, Tiến sĩ Hội
Thánh
Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng
Thánh Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 10,
17-27.
Lời Chúa: 10, 21.
"Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài,
đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến
theo Ta".
Suy Niệm:
Bài Tin mừng gợi lên một ý nổi bậc:
chọn lựa gia tài trên trời hay gia tài dưới đất; Thiên Chúa hay tiền của.
Người thanh niên sống tốt lành khi
còn thuở nhỏ, anh giữ đúng lề luật, và anh cũng khao khát chân lý, mong muốn làm
sao được sự sống đời đời, được cứu rỗi.
Chúa Giê-su dạy anh thi hành luật bác
ái, chia sẻ của cải cho người nghèo, chăm lo hạnh phúc tha nhân, đổi kho tàng
dưới đất để được kho tàng trên trời thì anh khước từ vì anh có nhiều của.
Thiên Chúa có sự sống đời đời còn tất
cả chỉ là tạm bợ.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn khôn
ngoan biết chọn và sống những giá trị vĩnh cữu. Xin đừng để chúng con bám víu
những thực tại chóng qua của trần thế làm thiệt hại sự sống muôn đời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét