Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

CHÚNG THUỘC VỀ CHA.

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VII – PHỤC SINH.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 17,1-11a
Lời Chúa: Ga 17, 9
"Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha”.
Suy Niệm:
Đây là những lời cầu nguyện long trọng của Chúa Giê-su trước giờ phút chia ly trong bữa tiệc ly, bữa ăn cuối cùng với các môn đệ. Chúa đã biết Ngài bởi Chúa Cha xuống thế gian và Ngài sẽ rời thế gian trở về vinh quang của Ngài với Chúa Cha. Đã đến lúc: "Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha”.
Còn các môn đệ, những người được gọi ra khỏi thế gian, nhưng vẫn còn ở với thế gian. Chúa Cha đã trao cho Ngài, giờ Ngài dâng lại cho Chúa Cha chăm sóc họ. Ngài biết thế gian không còn nguyên tuyền như thuở ban đầu Chúa Cha tạo dựng, nhưng thế gian giờ đầy cạm bẩy và tội lỗi. Ngài xin cho họ xa cách thế gian với những giá trị tạm bợ chóng qua mà sống với giá trị vĩnh cứu: “Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Đấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô” (c.3).
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con rời bỏ thế gian làm thiệt hại đời sống đời đời của chúng con, mà gắn bó chân lý và tình yêu của Chúa đem lại vinh quang rạng ngời, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét