Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

CÒN CÁC CON KHÔNG NHƯ THẾ.

THỨ TƯ SAU TUẦN THỨ VIII – MÙA THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH 10, 32-45
Lời Chúa: Mc 10, 45
“Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".
Suy Niệm:
Bài Tin mừng diễn ra trong bối cảnh Chúa Giê-su lên Giêrusalem chịu khổ nạn. Ngài gọi riêng mười hai môn đệ báo tin cho họ. Có lẽ lúc này tin đồn Chúa Giê-su làm vua lan rộng trong dân. Thật khó ngờ đang lúc Chúa nói cho các ông biết trước những điều đau khổ sắp xảy đến cho Ngài thì hai môn đệ thân tín là Giacôbê và Gioan xin Ngài một người ngồi bên hữu và một người ngồi bên tả trong trong vinh quang của Thầy.
Chúa Giê-su giảng dạy, phân định minh bạch về hai lãnh đạo, hai thuật trị nước: uy quyền của nước thế gian; phục vụ của nước Trời.
Tách rời tham vọng quyền lực thế gian ra khỏi tâm hồn con người để đi vào đường lối phục vụ vì tình yêu, vì sự cứu rỗi linh hồn là điều quyết liệt và triệt để của những người theo Chúa.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, thế gian cổ võ uy quyền và thống trị; lợi nhuận và chiếm đoạt, Chúa dạy chúng con âm thầm phục vụ, yêu thương và tự hiến vì phần rỗi anh em. Xin giúp chúng con thực thi lời Chúa dạy, Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét