Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

MẮT THẤY ĐƯỢC VÀ ĐI THEO NGÀI

THỨ NĂM SAU TUẦN THỨ VIII – MÙA THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 10, 46-52.
Lời Chúa: Mc 10, 51
Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh". 
Suy Niệm:
Lúc này dân chúng từng đoàn lũ lượt kéo về Giêrusalem dự lễ Vượt Qua. Những người không có thể đi được họ cũng hướng về hiệp thông trong dịp này.
Anh mù Bartimê đang mang trong lòng những tâm tình đó. Và chắc chắn anh cũng được nghe tăm tiếng nhiều về Chúa Giê-su, anh tin quyền năng Ngài mạnh mẽ đến nỗi ngay cả đám đông cũng không dập tắt được: "Hỡi ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi".
Chúa đã chữa mắt thể lý cho anh: "Được, đức tin của anh đã chữa anh", đồng thời Ngài cũng mở mắt tâm hồn anh: “Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người” (c.52).
Cầu Nguyên:
Lạy Chúa Giê-su, tâm hồn chúng con cũng mù mịt tối tăm với bao quyến rủ thế gian vây phủ làm mù lòa không tiếp nhận ánh sáng lời Chúa. Xin Chúa cứu chữa, lột bỏ những tất cả để tâm hồn chúng con thánh thoát bước đi theo Ngài, Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét