CHÚA NHẬT VI – PHỤC SINH – NĂM B
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 15, 9-17.
Lời Chúa: Ga 15, 13
“Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu”.
Suy Niệm:
Tình yêu chân chính của con người đòi hỏi sự gần gủi, quan tâm và chăm sóc. Tình yêu đó chỉ dành cho người mình yêu. Chúa Giê-su rao giảng thứ tình yêu cao siêu hơn, không dừng ở quan tâm và chăm sóc mà đòi hỏi phải hy sinh, hy sinh tất cả, hy sinh trọn vẹn, hy sinh mạng sống. Tình yêu của Chúa không phải hy sinh cho người mình yêu, mà hy sinh cho kẻ ganh ghét, cho kẻ thù của mình, hy sinh khi con người còn sống trong tội.
Các tôn giáo đều rao giảng về tình yêu, duy chỉ có Chúa Giê-su thực hiện trọn vẹn lời rao giảng của mình. Tình yêu của Ngài là tận hiến, là chết trên thập giá để nhân loại được sống hạnh phúc và dồi dào.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy chúng con hãy yêu nhau như Thầy yêu chúng con. Xin giúp chúng con trọn đời thực hiện lời dạy này, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét