Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

ĐỂ CHÚNG NÊN MỘT NHƯ CHÚNG TA

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VII – PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 17, 11b-19
Lời Chúa: 17, 19
“Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
Suy Niệm:
Chúa Cha đã sai Chúa Giê-su vào thế gian để dậy dỗ các môn đệ và muôn dân về tình yêu và sự thật của Chúa Cha: Con đã truyền lại cho họ lời của Cha” (c.14). Giờ Ngài cũng sai các môn đệ vào thế gian tiếp tục làm chứng tình yêu và sự thật như Ngài: Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian” (c.18).
Chúa Giê-su biết Ngài không thuộc về thế gian và nghiễm nhiên các môn đệ cũng không thuộc về thế gian. Thế gian sẽ ghét các môn đệ vì thế gian đã ghét Ngài: “Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian” (c.14).
Nên Ngài cầu xin Chúa Cha không cất các môn đệ ra khỏi thế gian, nhưng xin cho họ khỏi sự dữ:Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật” (c.17). Và Ngài cầu xin Chúa Cha thánh hóa họ để trở nên một trong tình yêu hiệp nhất trong Chúa Cha: “Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến” (c.19).
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét