CHÚA THĂNG THIÊN – CHÚA NHẬT
VII – PHỤC SINH – NĂM B.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO
THÁNH MATTHÊU 28, 16-20
Lời Chúa: Mt 28,
“Các con hãy
đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần,
giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con”.
Suy Niệm:
Hôm nay ngày
lễ Chúa về trời. Trước khi rời bỏ các ông Chúa công bố khai mở vương quốc của
Ngài: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy” (c.).
Vương quốc của Ngài là vương quốc Tình Yêu Thập Giá, phát xuất từ Tình yêu Thiên
Chúa Ba Ngôi, nên Ngài trao sứ mệnh ra đi rao giảng cho các môn đệ và cho tất
cả ai là công dân trong nước Ngài: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép
rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều
Thầy đã truyền cho các con”.
Vương quốc Tình
yêu này phải được gieo vào sâu thẩm từng cõi lòng, đến từng đời sống nội tâm sâu
xa nhất của con người và mở rộng đến tận cùng trái đất. Và vương quốc tình yêu
đó, mặc dù không còn thấy Ngài nữa, nhưng là rất cận lòng, gần gũi thấm thiết nhất
với từng môn đệ hơn bao giờ hết: “Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến
tận thế" (c.20).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa
Giê-su, Tạ ơn Chúa đã về trời để lại tình yêu cho chúng con. Xin giúp mỗi người
chúng con hớn hở lên đường rao giảng tình yêu Thiên Chúa cho mọi bằng cuộc sống
cụ thể hằng ngày, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét