Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

TÌNH YÊU - TÌNH YÊU - TÌNH YÊU.


THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VII - PHỤC SINH.
THÁNH RITA CASCIA, NỮ TU
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 21, 15-19. 
Lời Chúa: Ga 21, 15
"Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?"
Suy Niệm:
Bài Tin mừng hôm nay tương đối vắn gọn nhưng chứa đựng cả bầu tình yêu. Chúa Giê-su trao quyền chăm sóc hội thánh trong khung cảnh rất đơn giản nhưng thật linh thiêng và định mệnh từ bửa ăn đến cái chết của Phêrô sau này. Cùng một câu hỏi nêu ra đến ba lần để chờ đợi một câu trả lời lặp lại cũng ba lần như một sự mời gọi ý thức và cường độ tình yêu gia tăng từ đáy lòng con người.
Thiên Chúa Tình yêu sáng lập vương quốc tình yêu, cai trị bằng tình yêu qua lãnh đạo tình yêu đối với công dân tình yêu, để tạo nên một thế giới tình yêu. Bất kỳ con người nào, tư tưởng nào, lời nói nào hay hành động nào phân biệt, chia rẻ, loại bỏ, thù hận thì không thuộc vương quốc Thiên Chúa.
Cuối cùng, Ngài bảo ông Phêrô: "Con hãy theo Thầy" (c.19).
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, xin cho tình yêu và sự thật ngự trị khắp nơi. Xin giúp chúng con loại bỏ tất cả những gì không đem lại nụ cười và hạnh phúc. Xin cho chúng con lên đường gieo rắc tình yêu cho mọi người mọi nơi, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét