NGÀY 7 THÁNG GIÊNG – MÙA GIÁNG SINH
THÁNH RAIMUNĐÔ PENYAFORT, Linh mục
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 2, 1- 11
LỜI CHÚA : Ga 1, 11
“Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na, miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.”
SUY NIỆM :
Trình thuật cho thấy cảnh tiệc cưới rất lạ kỳ hiểu theo đó là sự kiện. Không có cô dâu, mãi gần cuối bản văn mới thấy chú rể xuất hiện. Và việc thiếu rượu là lý do làm nổi bật tình huống của tin mừng.
Trong tình cảnh (thiếu rượu) ngặt nghèo khó xử như thế, thân mẫu Chúa Giêsu xuất hiện, nói với Ngài họ hết rượu rồi (c.3). Một lời nói trực tiếp như một thông tin, nhưng Chúa Giêsu hiểu đó là sự cầu xin thay cho chủ tiệc.
“Giờ con chưa đến”(c.4), có vẻ như Chúa Giêsu muốn nói giờ khai mạc Nước Trời, hay sâu xa hơn giờ mọi sự hoàn tất trên thập giá. Giờ đó thuộc về Chúa Cha định, Chúa Con lãnh nhận dấu ấn của sự hoàn thành.
Lời thân mẫu Chúa Giêsu nói với giai nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (c.5), biểu lộ sự tin tưởng và gắn bó vô điều kiện. Như thế, Đức Maria, mẹ Ngài tự nhiên trở thành người đầu tiên trong số các môn đệ.
Sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do thái (c.6) hiện thời ở tình trạng trống rỗng. Những người có trách nhiệm về tiệc cưới thì hững hờ: bữa tiệc cứu độ sắp bị khánh tận.
Nhờ sự can thiệp, Chúa Giêsu tạo điều kiện cho tiệc cưới kéo dài cách bất ngờ và thú vị. Các môn đệ là những chứng nhân của cảnh tượng, đồng thời cũng là thực khách cộng hưởng. Cuối cùng các ông đã tin vào Người (c.11).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con cũng được mời tham dự tiệc cưới Nước Trời, xin cho chúng con biết vâng phục giáo huấn của Chúa, nhờ sự trợ giúp của Mẹ Maria, mẹ Chúa cũng là mẹ chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét