NGÀY 6 THÁNG GIÊNG – MÙA GIÁNG SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 1, 6b-11
LỜI CHÚA : Mc 1, 10-11
“Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người. 11 Lại có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”
SUY NIỆM :
Gioan chỉ xuất hiện như một vị tiền hô đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Ý thức về sứ mệnh và thân phận, ông tự xóa mình đi để Chúa được tôn vinh. Đồng thời ông cũng phân biệt sự khác nhau của hai phép rửa của ông và Chúa Giêsu: Nước và Thánh Thần; Sám hối và Tha tội (c.6-8).
Điều làm cho Chúa Giêsu nổi bật là Thánh Thần hằng ở với Ngài. Khởi đầu sứ vụ của mình, Chúa Giêsu rời Nazareth đến Galilê chịu phép của Gioan ở sông Jordan. Không phải Ngài sám hối, nhưng ở đây cho thấy một lần nữa, sau giáng sinh ở Bêlem, Chúa Giêsu hội nhập vào dòng người tội lỗi.
Chúa Giêsu vừa lên khỏi nước “các tầng trời mở ra” (c.10), nối lại mối giao ước giữa Thiên Chúa và con người bị cắt đứt. Theo truyền thống Do thái, các tầng trời đã đóng lại từ khi các ngôn sứ sau cùng (Dacaria, Malaki khoảng thế kỷ VI và V trước Chúa Giêsu) không còn nữa, giờ đã được nối lại.
Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người (c.10), khai mào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên ơn cứu độ. Việc ban Thánh Thần, Đấng Mêsia mang đến cho nhân loại ơn tha thứ tội lỗi. Có vẻ như gợi lên nét độc đáo ân sủng của phép rửa Chúa Giêsu thi hành.
Câu cuối đoạn tin mừng là một sứ điệp của Thiên Chúa (c.11), xác nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, đồng thời cũng tôn phong vai trò ngôn sứ mà Ngài được sai đi, một nghi thức tôn phong Chúa Ba Ngôi hiện diện.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, Chúa đã xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại, xin cho chúng khiêm nhường và yêu thương nhau, để mọi người hưởng được niềm vui của Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét