Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

CHỌN ĐIỀU NÀO ?

THỨ TƯ TUẦN THỨ II – THƯỜNG NIÊN
TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO KITÔ HỮU HIỆP NHẤT 
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 3, 1-6
LỜI CHÚA : Mc 3, 4
“Rồi Người nói với họ : “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người ?”
SUY NIỆM :
Sau lời công bố là Chủ ngày Sabbat (2.28), và mục đích ngày được lập ra vì con người, giờ Chúa Giêsu làm sáng tỏ ý nghĩa của nó bằng việc thực hành sống động: chữa người bại tay tại hội đường vào ngày sabbat.
Đây là cuộc tranh luận thứ năm, cũng là lần cuối cùng giữa Chúa Giêsu và các luật sĩ liên kết với giới Biệt phái, cường độ ngày càng gia tăng mãnh liệt như một cuộc thử thách về sức mạnh. Đoạn cuối cho biết họ ra về kéo thêm vây cánh, đồng thời đẩy sự xung đột đến đỉnh điểm: ý tưởng giết người (c.6).
Người có cánh tay bại liệt được mời ra đứng giữa cộng đoàn, không cần đề cập đến các nố lương tâm, Chúa liền nêu cho đối thủ của Ngài sự kiên quyết chọn lựa: làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người ?” (c.4).
Câu trả lời không khó nhưng họ làm thinh (c.4) chứng tỏ sự chai lỳ với giáo huấn và vô tâm với đồng loại bệnh tật. Chúa Giêsu vừa giận dữ rảo mắt vừa buồn bực như quở trách trước những kẻ nhắm mắt đức tin. Tuy nhiên một lời phán, Chúa bảo anh giơ tay ra thì tay anh liền trở lại bình thường (c.5).
Với tư cách Chủ ngày Sabbat, Chúa Giêsu dung nhập toàn vẹn hành vi nghỉ ngơi thánh thiện và hành vi cứu độ mà Ngài nhận lãnh từ Thiên Chúa. Tuy có vẻ hơi sớm, Marcô đã hé lộ âm mưu giết Chúa Giêsu trong ngày Ngài giải phóng, cứu độ con người qua bàn tay người bại liệt.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, luật Chúa là luật yêu thương, trao ban sự sống dồi dào. Xin cho chúng hết lòng tuân giữ và phát triển không ngừng trong đời sống, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét