Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

THIẾT LẬP NHÓM MƯỜI HAI

THỨ SÁU TUẦN THỨ II – THƯỜNG NIÊN 
TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT 
Thánh Fabianô, Giáo hoàng, tử đạo
Thánh Sêbastianô, tử đạo
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MAR CÔ 3, 13-19
LỜI CHÚA : Mc 3, 14-15
“Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, 15 với quyền trừ quỷ.”
SUY NIỆM :
Rời bờ hồ Chúa Giêsu lên núi (c.13a). Thực ra chung quanh bờ hồ chỉ toàn là những ngọn đồi. Có lẽ núi ở đây Marcô gợi nhớ lại ngọn núi Sinai nơi khi xưa Môsê đã tụ họp mười hai chi tộc Israel để trở thành dân riêng của Thiên Chúa (Xh 24,4). Và núi là nơi Thiên Chúa thường tỏ mặc khải cho dân Ngài.
Chúa gọi những kẻ Người muốn (c.13b). Đây là sáng kiến của Thiên Chúa. Ngài không thiên tư tây vị một ai cả, ơn gọi do Chúa ban. Về phần mình, có bổn phận phải cộng tác với Ngài.
Marcô lặp lại hai lần nhóm mười hai, rõ ràng cho thấy Chúa Giêsu muốn khai sinh một dân mới của Thiên Chúa. Nên nhớ rằng Israel đã được thành lập từ mười hai chi tộc kết hợp lại (St 49,28).
Và phận vụ cũng được xác định theo hai chiều kích: một, kết thành cộng đoàn của Chúa Giêsu và cùng sống với Ngài; hai, tham dự vào sứ mạng rao giảng của Ngài và kèm theo các quyền năng được Ngài thông ban (c.14).
Trong danh sách liệt kê mười hai môn đệ, có bốn người được gọi đầu tiên và cũng được đổi tên khi Chúa bắt đầu hoạt động: Simon là Phêrô có nghĩa là Đá, và tương tự những người sau này như Simon nhiệt thành. Họ là những người bảo toàn mặc khải, cải tên nghe chẳng nhuốm mùi chính trị tí nào kể cả Giuđa phản bội.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin ban ơn Chúa, và xin giúp chúng con sẵn sàng đáp lại ý Chúa gọi bằng việc hy sinh phục vụ để tin mừng được lan rộng, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét