Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

NỖI ƯU TƯ CỦA NGÀY MAI

THỨ BẢY TUẦN THỨ III - THƯỜNG NIÊN
MỒNG 1 TẾT - CẦU CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI 
THÁNH TÔMA AQUINÔ, Linh mục, Tiến sĩ
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 6, 25-34
LỜI CHÚA : Mt, 6, 33
“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.
SUY NIỆM :
Một trong những đặc tính của con người là ưu tư. Tuy nhiên, có lẽ đời người quá mỏng manh khiến ta quay cuồng mất hút vào đời sống vật chất mà cứ tưởng mình đang sống thực tế ở đời. Lời Chúa ngày đầu năm diễn tả chủ đề đó: cuộc sống, thân xác, ăn mặc uống gì ?
Chim trời và hoa huệ được minh diễn cho nhu cầu lương thực và trang phục con người. Tất cả chúng không đáng giá bằng con người. Cứ nhìn vào đời sống của chúng thì sẽ thấy Thiên Chúa quan tâm và chăm sóc ta.
Cần chú ý rằng dù giàu hay nghèo không ai kéo dài đời mình thêm được gan tấc (c.27). Hãy để những thứ đó lại cho người đời (c.32). Người môn đệ của Chúa được mời gọi hãy đi tìm Nước Thiên Chúa và đức công như Ngài.
Không phải Chúa Giêsu muốn môn đệ mình nghèo, làm biếng làm việc hay sống như loài cỏ cây cầm thú, nhưng nó nhắn gởi những ai đói khát Thiên Chúa, Đấng yêu thương luôn chờ đón họ. Đặt tin tưởng trọn vẹn vào Chúa sẽ giúp ta hiểu rõ được lựa chọn cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con tín thác cuộc đời trong tình yêu Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét