THỨ BẢY TUẦN THỨ I – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 2, 13-17
LỜI CHÚA : Mc 2, 17
“Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
SUY NIỆM :
Cuộc tranh cãi lần thứ hai liên quan về người tội lỗi, do ban đầu Chúa Giêsu kêu gọi môn đồ một người thu thuế là Lêvi, thêm chuyện về nhà ông (Lc 5,29) ngồi ăn uống với số đông đồng bọn của họ (c.13-15).
Vào thời Chúa Giêsu “người thu thuế và người tội lỗi” bị xã hội lên án và khinh bỉ, cần xa lánh. Gần gũi với họ đã là sự dơ bẩn rồi huống nữa ăn uống chung với họ. Đối với người Do thái bữa ăn luôn mang đặc tính tôn giáo. Đó là nơi hiệp thông với nhau, ngược lại cũng là nơi tẩy chay nhau.
Nhóm Biệt phái và các kinh sư là những bậc am tường Kinh thánh. Họ đề cao Thiên Chúa và điều Ngài đòi hỏi đối với con người. Họ giữ luật Môsê rất nghiêm ngặt và hướng dẫn dân chúng tuân theo. Chúa Giêsu cũng cùng chia sẻ với họ nhiều ý tưởng. Tuy nhiên, về những điểm được tranh luận liên quan đến lề luật cũng như về một số cung cách của họ thì Chúa phản đối mãnh liệt.
Lần tranh cãi hôm qua Chúa Giêsu tự cho mình có quyền tha tội với tư cách là Con Người; lần này tự gán cho mình là vị Thầy thuốc đến chữa lành bệnh nhận là kẻ tội lỗi. Như thế, Chúa Giêsu mở màn cho kỷ nguyên xá tội. Giờ đây kẻ tội lỗi không còn là những người bị ô nhiễm phải xa lánh, khai trừ mà là những người được mời gọi trở về hòa giải, hiệp thông (c.16-17).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin chữa lành tâm hồn chúng con nên trong sạch, để chúng con mỗi ngày yêu mến Chúa và yêu anh em nhiều hơn, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét