NGÀY 4 THÁNG GIÊNG – MÙA GIÁNG SINH
THÁNH NỮ ANGÊLA FOLIGNO
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 1, 35-42
LỜI CHÚA : Ga 1, 39
“Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.”
SUY NIỆM : Gặp gỡ; nhận biết; thay đổi; và giới thiệu.
Đây là lần thứ hai Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Có lẽ từ này hấp dẫn và cũng dễ hiểu với thính giả lúc bấy giờ. Và rõ ràng ông muốn lưu ý rằng từ nay Gioan Tẩy Giả phải lu mờ đi trước Đấng mà ông có sứ mạng loan báo (3,30).
“Thầy ở đâu?” thay cho câu trả lời của hai môn đệ của Gioan đi theo Chúa, khi Chúa hỏi các anh tìm gì. Câu hỏi này không đơn thuần chỉ về không gian, muốn biết nơi chốn, nó còn mang ý nghĩa cao siêu về phương diện thiêng liêng: Thầy ở đâu trong cung lòng Thiên Chúa, Chúa Cha.
Câu hỏi đó vẫn còn thổn thức trong lòng các môn đệ mãi sau này Philipphê đã thốt lên: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha (nơi Chúa Cha, Thầy đang cư ngụ), như thế là chúng con mãn nguyện” (Ga14,8).
Chắc chắn trong phút chốc trả lời không hết được, mà cũng không chắc gì đã hiểu, Chúa Giêsu mời các ông hãy đến mà xem. Đến và ở lại với Người (c.39) hai ông đã thực hiện. Đó cũng là hành trình khởi đầu của đức tin.
Không những giữ mật thiết gắn bó quan hệ với Chúa, Anrê gặp Simon anh mình nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). và dẫn anh đến với Chúa Giêsu. Chúa đã đổi tên Simon thành Phêrô.
Từ đây Phêrô thay đổi cả thân phận. Dường như ở đây thánh sử nhấn mạnh quyền năng Chúa như Đấng mặc khải, và vai trò tông đồ trưởng của Phêrô sau này.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, làm chứng và giới thiệu Chúa cho mọi người là bổn phận, xin giúp chúng con làm tròn một cách xứng đáng, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét