THỨ SÁU TUẦN THỨ I – MÙA THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 2, 1-12
LỜI CHÚA : Mc 2, 10-11
“Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, –Đức Giê-su bảo người bại liệt, 11 Ta truyền cho con: Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà !”
SUY NIỆM;
Trình thuật kể lại Chúa Giêsu chữa người bại liệt, nhưng nổi bật là lời nói của Chúa với anh: Này con, tội con được tha rồi.” (c.5), và dẫn đến cuộc tranh luận với mấy kinh sư đang có mặt ở đó (c.6).
Không khí ban đầu rất hiền hòa, dân chúng hay tin Chúa Giêsu trở lại Capharnaum thì kéo đến nghe Ngài giảng dạy. Bỗng có bốn người khiêng một anh bại liệt đến, và vì dân chúng bao quanh, nên đã dỡ mái nhà thả anh xuống gần với Chúa (C.1-4).
Nhìn thấy đức tin của anh và những người bạn khiêng anh, kể cả chủ nhà đồng ý cho họ dỡ mái nhà mình. Chúa Giêsu chữa anh nói: Này con, tội con được tha rồi”. Câu này ở thể thụ động, dĩ nhiên, tác nhân, chủ ngữ của hành động là Chúa Giêsu. Chính Ngài đã ban phát sự tha thứ đó.
Các kinh sư nghĩ thầm sao ông này dám nói như vậy. Phản ứng của họ là đúng, vì theo Kinh thánh chỉ mỗi mình Thiên Chúa nắm quyền tha tội cho loài người. Ở đây đã rẽ phân hai hạng người tin và không tin. Và lời cáo buộc ông này nói phạm thượng (c.7) cũng là lý do kết án Chúa sau này.
Marcô cho thấy Chúa Giêsu bày tỏ thiên tính Ngài là Thiên Chúa, và lời giảng dạy tuyệt vời nhất là hành vi cứu độ, liên quan cả hồn lẫn xác. Ngài đã làm đảo lộn mọi hệ thống hy lễ Do thái trong đền thờ bằng lời nói vắn gọn: “Này con, tội con được tha rồi”.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con đấm ngực nhận mình là người tội lỗi, chạy đến với Chúa để lãnh nhận ơn tha thứ và bình an, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét