Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

THỨ HAI TUÂN LỄ HIỂN LINH – MÙA GIÁNG SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 3, 13-17
LỜI CHÚA : Mt 3, 16
“Khi Đức Giêsu vừa chịu phép rửa xong, Người lên khỏi nước. Lúc ấy các tầng trời mở ra; Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người.” 
SUY NIỆM :
Bài tin mừng được chia làm hai phần: một đoạn đối thoại của Gioan với Chúa Giêsu (c.13-15); một đoạn sự can thiệp của Thiên Chúa (c.16-17).
Gioan Tẩy Giả nói lên sự cao trọng phép rửa của Chúa Giêsu sau này, và một mực can ngăn Chúa, chính ông là người cần được lãnh nhận phép rửa của Chúa chứ không phải Chúa nhận phép rửa của ông. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn cứ xin chịu phép rửa. Chính việc đảo ngược vị thế này làm nên “ cả hai trọn nghĩa đức công chính”.
Từ công chính hoàn toàn được hiểu theo nghĩa tôn giáo. Đó là thái độ chấp nhận thì hành ý Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Làm theo ý riêng và thói tự mãn thì nghịch lại hoàn toàn ý Thiên Chúa, không trở nên công chính được.
Chịu phép rửa xong, Chúa lên khỏi nước, từ nay “Tầng trời mở ra”, sẽ không bao giờ khép lại, vì cuộc đời Chúa Giêsu là những cử chỉ liên tục vén lên khuôn mặt Thiên Chúa. Và Thần Khí đã ngự trên Chúa Giêsu, giúp Ngài hoàn thành sứ mệnh này.
Thần Khí giúp Chúa Giêsu sống như Người Con chí ái, giúp Ngài luôn làm đẹp lòng Chúa Cha, giúp Ngài chuẩn bị chịu phép rửa nơi Thập giá. Phép rửa hôm nay cũng là một hình thức Thiên Chúa tỏ mình, là một lễ hiển linh cho những ai cần lãnh nhận ơn cứu độ.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho những người thành tâm tìm Chúa được gặp Chúa, và xin cho chúng con xa lánh tội lỗi, sống theo Lời Chúa dạy để rửa sạch tâm hồn, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét