NGÀY 5 THÁNG GIÊNG – MÙA GIÁNG SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 1, 43-51
LỜI CHÚA : Ga 1, 49
"Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel ! "
SUY NIỆM :
Trình thuật cho biết Chúa Giêsu có thêm hai môn đệ nữa là Philipphê và Nathanael. Philipphê được Chúa gọi trực tiếp; còn Nathanael được Philipphê giới thiệu, nhưng chính cuộc gặp gỡ của ông làm nổi bật đoạn tin mừng.
Nathanael chỉ được nhắc trong Tin mừng Gioan, mà Gioan thì không có danh sách mười hai tông đồ. Truyền thống đã đồng nhất Nathanael là Batôlômêô, có lẽ do trong danh sách nhóm Mười hai tiếp liền sau Philipphê.
Sau khi được biết nguồn gốc của Chúa Giêsu, Nathanael thốt lên Nazareth có gì hay (c.46). Ông đã hoài nghi rằng Đấng Mêsia không thể xuất hiện từ một thành không có giá trị gì trong Kinh thánh, song cũng đi vì lời bạn rủ (c.46).
Vừa gặp nhau, Chúa Giêsu bất ngờ bày tỏ sự am hiểu về con người của Nathanael, đã làm ông từ ngạc nhiên đến tuyên xưng đức tin mình: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel" (c.49).
Không dừng lại ở đây, Chúa Giêsu còn hứa hẹn các anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa: trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người (c.50-51).
Thái độ ban đầu của Nathanael cũng là thái độ chung của loài người. Đức tin cần phải chiến thắng xác thịt, và nhận biết nơi Con Người Giêsu Đấng Thiên Sai. Phải vượt ngưỡng cửa này mới khám phá được mầu nhiệm Thiên Chúa.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con trung thành sống chân thật theo niềm tin đã tuyên xưng, để hình ảnh của Thiên Chúa chiếu giải cho mọi người, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét