Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

ANH HỐI HẬN, NÊN LẠI ĐI

THỨ BA TUẦN THỨ III – MÙA VỌNG
THÁNH LUCIA, TRINH NỮ, TỬ ĐẠO
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 21, 28-32
LỜI CHÚA : Mt 21, 31 
“Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?” Họ trả lời : “Người thứ nhất.”
SUY NIỆM :
Dụ ngôn “hai người con” làm sáng tỏ xã hội tôn giáo thời Đức Giêsu: Một, những người tự cho mình công chính đại diện: các thượng tế và kỳ mục; Hai, người tội lỗi, không tuân giữ lề luật: người thu thuế và gái điếm.
Tưởng rằng lật tẩy được sự mạo quyền của Chúa Giêsu, nhưng tình thế đảo ngược, bị Ngài phán xét mà bản án tự họ nói lên. Người con thứ nhất là mấu chốt của vấn đề. Thoạt đầu anh từ chối lời đề nghị của cha mình không đi làm vườn nho, nhưng sau đó, anh hối hận, nên lại đi (c.29).
Căn cứ tiêu chuẩn này, Chúa Giêsu bảo các thượng tế và kỳ mục: quân thu thuế và gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông (c.31), có nghĩa là từ nay, nhờ lòng ăn năn sám hối, đám người tội lỗi ấy thay chỗ các ông lập thành dân tộc mới mà Thiên Chúa sẽ cho triển nở thành vương quốc vĩnh cữu của Ngài.
Trớ trêu thay, những người lãnh đạo dân Do thái lòng luôn trông chờ và mong gặp Đấng Cứu Thế, thì hôm nay Chúa cảnh tỉnh đến hai lần: Gioan Tẩy Giả đến chỉ đường công chính đã không tin đến nỗi chứng kiến nhiều người sám hối cũng không chịu hối hận mà tin (c.32). Không chừng họ bỏ mất hẳn mọi cơ hội, mọi ơn Chúa đã dành cho mình.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con thi hành lời Chúa mà thay đổi bản thân, bỏ đàng tội lỗi, sám hối quay về với Chúa đặt biệt trong mùa vọng này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét