Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

LỄ CÁC THÁNH ANH HÀI

THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 2, 13-18
LỜI CHÚA : Mt 2, 16
“Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.” 
SUY NIỆM :
Trình thuật có thể phân thành hai cảnh: mô tả cuộc tỵ nạn của Chúa Giêsu sang Ai Cập và cuộc thảm sát con trẻ từ hai tuổi trở xuống ở Bêlem và các vùng lân cận.
Thời cổ, xứ Ai Cập là nơi lánh nạn của những người Palestine. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu lâm vào tình cảnh này, gợi nhớ hình ảnh Môsê cũng đã từng lánh trốn vì Pharaon tìm giết (Xh 22,15).
Trong lịch sử Israel, Ai Cập tượng trưng cho sự áp bức. Đó là khởi điểm xuất hành cho con đường giải thoát tiến về Đất hứa. Ở đây Chúa Giêsu trở nên cô độc với dân Ngài. Lịch sử dường như lặp lại những lần lỗi lầm của họ qua tiên tri Ôsê : ”Thuở Israel còn bé bỏng, Ta đã mến thương và từ Ai Cập Ta đã gọi con Ta.” (Hs 11,1).
Ý nghĩa được mở rộng hơn: Hài Nhi Giêsu chính là Israel bé bỏng, Ngài đích thân nhận lấy ơn gọi và thân phận của cả dân được Chúa chọn.
Hêrôđê cha (Herode cả) là người tài ba và có công nhiều nhất trong dòng họ Herode, cũng là người độc ác, khát máu nhất, đã gây ra nhiều tội ác nhất. Ông sẵn sàng giết tất cả những ai muốn soán đoạt ngôi vua của ông kể cả vợ con. Khi biết mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, ông liền ra tay hành động sát hại các con trẻ.
Hài Nhi Giêsu được Thiên Chúa cứu thoát, nhưng các con trẻ Bêlem bị giết. Trong tâm tư Matthêu, Thiên Chúa chẳng hề chịu trách về việc này, mà chính sự điên rồ của kẻ cầm quyền và những kẻ toa rập với ông: các thượng tế, kinh sư và cả dân thành Giêrusalem (Mt 2,3-4).
Như vậy, cuộc khổ nạn, bản án và những người chịu trách nhiệm cái chết của Chúa Giêsu đã được dựng lên ở đây rồi.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, các thánh Anh Hài là các bé thơ, nhưng Chúa đã cho góp phần vào công việc rao ơn cứu độ của Ngài. Máu của các Ngài đổ ra để minh chứng Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai đã xuống thế cứu độ loài người, xin cho nhân loại nhờ đó mà nhận ra Thiên Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét