THỨ BẢY TUẦN THỨ III – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 1, 1-17
SUY NIỆM :
Là người ai cũng được sinh ra có tổ tông, ông bà, cha me và gia đình. Đó là quy luật. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa xuống thế làm người cũng tuân thủ luật đó. Tuy nhiên, sự khác biệt là ta không được chọn nguồn gốc, gia phả, gia đình, nhưng Chúa được chọn.
Gia phả của Chúa Giêsu gồm bốn hai đời, không phải hoàn toàn công chính, thánh thiện mà còn có những người tội lỗi, bất xứng, và có cả người ngoại giáo. Chúa Giêsu chấp nhận tất cả vì Ngài muốn trở nên "ruột thịt" với hết mọi người, nhất là những người tội lỗi, nghèo khó và bị bỏ rơi, để yêu mến và đem họ về làm con Chúa.
Điều Thiên Chúa chọn gia đình của Ngài đặt trên nền tảng đức tin, bắt nguồn từ tổ phụ Abraham. Ngài được gọi là cha của các kẻ có lòng tin, vì được Thiên Chúa chúc lành ban cho mọi dân nước (St12,3). Như thế, Chúa Giêsu là người Israel, là con cháu của vị tổ phụ chung.
Ngoài ra còn có tên của một nhân vật khác là Đavit, người Do thái cho rằng đấng cứu thế phải là hậu duệ của vua Đavit, và trong tín điều của các Kitô hữu sơ khai, Chúa Giêsu thuộc dòng dõi vua Đavit theo đàng huyết nhục (Rm 1,3).
Đặt biệt trong gia phả có năm người phụ nữ được ghi tên, mà theo phong tục Do thái không làm, trong đó có bốn người là tội lỗi và ngoại bang: Thamar, Rahab, Ruth và Bethsabée, duy một người tuyệt vời khôn sánh là Đức Maria.
Kể lại gia phả Matthêu cho thấy Thiên Chúa đã chuẩn bị chương trình cứu độ trải qua dòng thời gian lâu dài, chu đáo và kỹ lưỡng. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, xuống thế làm người, và là Đấng Cứu Độ nhân loại.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, Chúa khiêm nhường đã chọn gia đình đơn sơ nghèo hèn để sinh ra, xin cho chúng con biết đón nhận cuộc sống hiện tại là hồng ân Chúa ban tặng để sống an vui hạnh phúc, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét