Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

LỜI CHỨNG VÀ NHÂN CHỨNG

THỨ SÁU TUẦN THỨ III – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 5, 33-36
LỜI CHÚA : Ga 5, 34
“Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.” 
SUY NIỆM :
Tin Mừng là một phần diễn từ của Chúa Giêsu nói với những người Do Thái sau khi Ngài làm phép lạ chữa lành một người bất toại ba tám năm ở hồ Betdatha tại Đền thánh Giêrusalem. Hôm đó nhằm ngày Sabbat, nên họ chỉ trích Ngài.
Chúa Giêsu nói một bài diễn từ dài, đại ý: sở dĩ Ngài làm việc trong ngày Sabbat là noi gương Thiên Chúa là Cha của Ngài (c.19,20). Họ không tin và ngầm muốn Ngài có người làm chứng.
Chúa trưng dẫn việc giới giáo quyền đã cử người đến gặp Gioan (Ga1,9), và ông đã làm chứng cho sự thật (c.33). Sự thật Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa (1,29-34). Các lời chứng của Gioan là quan trọng, tuy nhiên Chúa cũng không dựa vào ông.
Chúa nêu lên một lời chứng lớn hơn, đó là các công việc Ngài thực hiện làm chứng cho Ngài và sứ mạng của Chúa Cha giao phó cho ngài. Những việc làm đó chẳng những là những phép lạ mà còn là quyền ban sự sống, quyền xét xử.
Ở những câu dưới Chúa Giêsu khẳng định còn cả Kinh thánh Cựu Ước nữa (c.39), mà khi nghiên cứu họ đã bị che khuất vì não trạng cố hữu về đấng cứu thế sai lệch.
Lời Chúa nhắc nhở các tín hữu sửa sang tâm hồn ngay thật để làm chứng với mọi người trong thời gian còn đang chờ đợi Chúa đến.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng ý thức sứ mạng làm chứng cho Chúa giữa muôn người để họ nhận biết Chúa và được hưởng ơn cứu độ, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét