THỨ NĂM TUẦN THỨ III – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 7, 24-30
LỜI CHÚA : Lc 7, 24
“Khi những người ông Gio-an sai đến đã ra về, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: "Anh em đi xem gì trong hoang địa?”
SUY NIỆM :
Nói về Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu đưa ra một vấn nạn là xem gì với ba lần lặp lại: Cây sậy ? Người mặc gấm vóc lụa là ? Ngôn sứ ?, rồi Ngài tự trả lời, hai câu đầu phủ định; câu cuối khẳng định: Đúng thế. (c.26).
Tuy nhiên Chúa quãng diễn còn hơn cả ngôn sứ (c.26), vì ông đóng vai bản lề cho hai thời giao ước cuối cùng và đầu tiên: Cựu và Tân. Chúa xác nhận ông là người Thiên Chúa (c.27) mà tiên tri Malachia nói: dọn đường cho Đức Chúa đến (Ml 3,1).
Gioan Tẩy Giả rao giảng không những bằng lời nói mà còn chính cả cuộc sống của mình. Ông sống khó nghèo trong hoang địa, kêu gọi mọi người sám hối, và chống lại sự dữ và tội lỗi, cuối cùng trả giá bằng cái chết.
Phần cuối tin mừng cho thấy nghịch cảnh của xã hội Do thái lúc bấy giờ, trong khi toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Công Chính và chịu phép rửa của ông, thì giới giáo quyền khước từ ý định của Thiên Chúa về họ và nghiễm nhiên khước từ phép rửa của Gioan Tẩy Giả (c.29-30).
Sứ vụ của Gioan Tẩy Giả và sứ vụ của Chúa Giêsu gắn liền. Ông là vị tiền hô chuẩn bị trực tiếp để đón nhận ơn cứu độ từ Chúa Giêsu, là người chỉ ra Đấng Cứu Thế.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con sống xứng đáng chứng nhân tin mừng cứu độ của Chúa giữa bao người chúng con gặp gỡ hàng ngày, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét