Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

TINH THẦN CỦA ÊLIA

THỨ BẢY TUẦN THỨ II – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 17, 10-13
LỜI CHÚA : 17, 12
“Thầy nói cho anh em biết : ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.”
SUY NIỆM :
Cuộc biến hình của Chúa Giêsu trên núi mà các môn đệ vừa thị kiến vẫn còn là bí mật, để các đau khổ của Đấng Cứu thế nói lên trước được tất cả ý nghĩa của nó.
Xuống núi, trở lại con đường dẫn thập tự giá, các môn đệ hỏi Chúa rằng: sao các kinh sư nói ông Êlia phải đến trước (10), vì các ông vừa thấy Môsê và Êlia hiện ra cùng đàm đạo với Người (Mt 17,3).
Câu trả lời của Chúa quá rõ ràng: “Đúng thế”, nghĩa là ý kiến của các kinh sư là đúng bởi vì nó dựa trên Kinh Thánh. Và Ngài đã tóm tắt lời của tiên tri Malachia (Ml 3:23-24): ông Êlia đến và chỉnh đốn mọi sự (c.11).
Tuy nhiên, việc đến của Êlia không phải sự hiện diện bằng xương thịt của ông, mà bằng tinh thần dọn đường đón Đấng Cứu Thế, chính Gioan Tẩy Giả đang làm mà họ chẳng hề nhận ra đến nỗi đã xử tệ với Gioan.
Tương tự như thế họ cũng sẽ đối xử với Chúa, đây cũng là một cách trở lại với lời loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài. Xác nhận đấng Tẩy Giả là vị tiền phong của Chúa, qua cuộc tử đạo của ông, và cả Chúa nữa, rồi đây bất cứ ai loan báo về Chúa Giêsu và Nước Thiên Chúa đều sẵn sàng đón nhận con đường thử thách.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu mến sự thánh thiện, dọn tâm hồn cách sốt sắng để đón nhận Chúa đặc biệt mùa giáng sinh này, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét