Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

HÃY ĐẾN CÙNG TA

THỨ TƯ TUẦN THỨ II – MÙA VỌNG
THÁNH AMBRÔSIÔ, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 11, 28-30 
LỜI CHÚA : Mt 11, 29
“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
SUY NIỆM :
Theo văn mạch trước đoạn này, Chúa Giêsu ngợi khen Chúa Cha mạc khải Nước trời cho những kẻ bé mọn, nhưng giấu người khôn ngoan thông thái. Kẻ khó nhọc và gánh nặng (C.28) ở đây chính là kẻ bé mọn Chúa Giêsu đang đề cập.
Trong xã hội Do thái , hình ảnh cái ách được áp dụng cho rất nhiều điều như ách lề luật, ách giới răn, hoặc ách Nước Trời, tất cả đều là những gì loài người hân hoan tự mình mang lấy để đáp lại những đòi hỏi của Thiên Chúa.
Giới biệt phái nghĩ rằng ách lề luật không hề làm gánh nặng hoặc làm nô dịch con người. Thế nhưng, Chúa Giêsu nói rằng những điều giảng dạy của họ chỉ nhằm đè nặng lên vai dân chúng mà thôi. Họ bó những gánh nặng chất lên vai người ta, còn chính họ không buồn động ngón tay vào (Mt 23,4).
Luật Chúa Giêsu dạy cũng được gọi là ách, cũng có những đòi hỏi quyết liệt. Tuy nhiên, lề luật ấy là yêu thương, đặt trên nền tảng hiền hậu và khiêm nhường, do con tim, do tâm hồn hướng dẫn. Lý trí, miệng lưỡi, và sức mạnh tay chân chỉ là những quan năng thì hành chứ không điều khiển, chỉ đạo.
Tin Thiên Chúa là Chúa Tể trời đất, người môn đệ noi gương Chúa Giêsu sống khiêm nhường đối với Thiên Chúa và hiền lành đối với tha nhân. Có như vậy sẽ thấy ách Chúa êm ái và nhẹ nhàng, tâm hồn mình sẽ được bồi dưỡng.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, loài người đã làm ngược với điều Chúa dạy, gây ra biết bao đau khổ trong đời, xin cho chúng con học hành lòng hiền hậu và khiêm nhượng của Chúa mà sống cho xứng đáng, để làm sáng danh Chúa trên đời, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét