CHÚA NHẬT THỨ III – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 11, 2-11
LỜI CHÚA : Mt 11, 4-5
“Đức Giê-su trả lời: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng”.
SUY NIỆM :
Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Chúa Giêsu, đã chứng kiện cuộc thần hiện về sứ mạng Đấng Thiên Sai của Ngài. Gioan đã loan báo về Chúa Giêsu: Thời xét xử đã đến, lúa tốt thì Ngài cho vào kho, lúa xấu thì đốt đi (Mt 3,12), mà ta được nghe trong bài tin mừng tuần Chúa nhật trước.
Tuy nhiên, thái độ của Chúa Giêsu không phù hợp với những lời khuyến dụ khá khắt khe của Gioan, đã làm cho ông bối rối, và từ trong tù, qua các môn đệ của mình, ông đưa ra câu hỏi: “Có phải Ngài là Đấng sẽ đến” (c.3).
Nhắn lại cho ông về các lời tiên tri (c.4-5), một cách gián tiếp Chúa Giêsu khẳng định rằng lời hứa ấy đang được hoàn tất nơi các hành vi của Người; qua các hành vi này, Thiên Chúa đang can thiệp để ban ơn cứu độ.
Chúa Giêsu còn kèm theo lời cảnh giác (c.6): phúc cho kẻ nào đã thấy được các phép lạ chữa lành đó và nhận ra Đấng Cứu Thế, mà không sa ngã vào việc khước từ điều Thiên Chúa đã thừa nhận. Theo văn mạch thì rõ ràng ngay cả Gioan Tẩy Giả cũng phải thận trọng.
Sứ vụ của Chúa đến trần gian là cứu chuộc loài người khỏi ách thống trị của Satan, của tội lỗi, khỏi cái án chết, sống niềm vui và an bình, đưa tất cả về với Thiên Chúa yêu thương chứ không theo quan niệm về đấng cứu thế dân Do thái.
Chúa Giêsu đã khen Gioan là cao trọng trong lịch sử nhân loại. Thế nhưng người Kitô bé mọn nhất cũng có phẩm tính vượt hẳn ông, bởi lẽ họ là công dân Nước Trời, một nước đã đảo ngược toàn bộ các tiêu chuẩn đánh giá của nhân loại, và ưu tiên cho kẻ nghèo hèn (c.11).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin vững vàng và lòng mến sắt son để thi hành lời Chúa và cư xử bác ái với anh em, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét