Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

THỜI CỨU ĐỘ

THỨ TƯ TUẦN THỨ III – MÙA VỌNG
THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ, LINH MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 7, 19-23
LỜI CHÚA : Lc 7, 22
"Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng”.
SUY NIỆM :
Gioan Tẩy Giả đang bị tù, ông và Chúa Giêsu liên lạc với nhau qua trung gian các môn đệ. Câu hỏi của Gioan cho thấy sự kiện Chúa Giêsu hành động không phù hợp với chân dung mà ông tưởng nghĩ về Đấng Cứu Thế.
Vị sứ giả cuối cùng mà Gioan mong đợi phải là một con người quyết liệt cải tổ các phong tục, là vị vua thẩm phán nhiệt tâm của thời đại cuối cùng. Ngài sẽ thanh tẩy dân bằng lửa. Nào ngờ điều ông được biết là Chúa rao giảng tha thứ, yêu thương kẻ thù, còn ăn uống với quân thu thuế và kẻ tội lỗi.
Trước câu hỏi chủ chốt của Gioan đặt ra, Chúa Giêsu trả lời bằng cách quy chiếu đến những phép lạ mang tính cứu thế mà các ngôn sứ nói về Ngài. Một cách gián tiếp Ngài khẳng định mình là Đấng phải đến (c.22), và Ngài đang thực hiện chương trình đặc biệt của thời cứu độ. Ngài không thể trả trực tiếp là “đúng”, vì Ngài đang bỏ hẳn khía cạnh “Thẩm phán” mà Gioan quan tâm.
Một cách khác, Chúa Giêsu nhắn lại với Gioan rằng đây là sự hiện diện của ơn cứu độ cuối cùng, chứ không phải viễn ảnh ngày Thẩm phán. Và Chúa chúc phúc cho ai chấp nhận rằng Ngài là Đấng Cứu Thế, ban tặng ơn cứu độ, chứ không giống với quan niệm đã có trước đây về Đấng Messia, một cách ban tặng mà có thể gây vấp ngã cho nhiều người, trong đó cả Gioan không ngoài lệ.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin cứu giúp chúng con, và xin cho chúng con đem tin mừng cứu độ đến với mọi người bằng đức tin hành động, thực hành lời Chúa trong đời sống hằng ngày, Amen. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét