Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

CHẠY TRỐN VÀ HỒI HƯƠNG

LỄ THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 2,13-15.19-23
LỜI CHÚA : Mt 2, 21
“Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en.” 
SUY NIỆM :
Ngay từ lúc mới sinh ra Chúa Giêsu đã làm khơi dậy những kinh nghiệm đau thương của dân Người trong cuộc sống lưu đày. Trình thuật cho thấy cuộc bôn tẩu đang đêm của Ngài, Đức Mẹ và Thánh Giuse sang Ai Cập, vì bạo chúa Hêrôđê tìm giết.
Đợi cho đến khi nhà vua băng hà, cuộc hồi hương không về miền Giuđê thành Bêlem mà lui về miền Galilê ở thành Nazareth vì vẫn còn e sợ vua con. Cuộc bôn tẩu và hồi hương, tất cả diễn ra nhờ sứ thần báo mộng.
Tin mừng nhằm vào ngày lễ Thánh Gia Thất. Trước tiên, mặc khải và minh chứng mầu nhiệm nhập thể cách cụ thể : Con Thiên Chúa làm người, có một gia đình như bao người. Sống có gia đình, cũng là một biểu hiệu, Ngài muốn đem nhân loại hướng về, và hiệp thông trọn vẹn vào gia đình cao hơn: Chúa Ba Ngôi.
Thứ đến, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta mẫu gương gia đình Thánh Gia, nơi gia đình này, đã cộng tác tích cực trong công trình Cứu độ của Thiên Chúa, thi hành thánh ý Chúa mọi đàng.
Sau cùng, học gương nhân đức của gia đình thánh tại Nagiarét, các gia đình công giáo biết sống trưởng thành trong đức tin, đức cậy, đức ái, giữa các thành viên trong gia đình và trong mọi cảnh huống, khi hạnh phúc may lành cũng như khi hoạn nạn khổ đau.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con là những bậc cha mẹ và con cái, luôn chu toàn bổn phận mình và thương yêu nhau như gia đình Chúa xưa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét