Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

DỌN SẴN ĐƯỜNG CHO ĐỨC CHÚA

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 3, 1-12
LỜI CHÚA : Mt 3, 3
“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.”
SUY NIỆM :
Cách vắn gọn tin mừng trình bày sự xuất hiện của Gioan Tẩy Giả, sống khắc khổ, rao giảng sám hối, làm phép rửa, để dọn tâm hồn đón Đấng Cứu Thế.
Đấng Cứu Thế mà Gioan đang giới thiệu ở đây, Ngài là Đấng cao trọng, có quyền phép, sẽ làm phép rửa bằng Thánh Thần và lửa, đòi buộc phải sám hối tận căn, vì Ngài là Đấng phán xét trong ngày cuối cùng, rất khoang dung nhân hậu nhưng cũng sẽ loại bỏ những người bất chính vô lương.
Lời kêu gọi sám hối và phép rửa của Gioan chỉ là dấu hiệu thanh tẩy mà thôi. Nhưng cho dù phép rửa của Chúa Giêsu, của Đấng cứu thế cũng đòi buộc con người thành tâm cộng tác thì mới mang lại ơn cứu độ.
Xa hơn, mạnh mẽ hơn người lãnh nhận phải sinh hoa quả để chứng minh lòng sám hối (c.8). Sám hối không chỉ đơn thuần là nghĩ đến hay nói lên những điều đúng đắn về Thiên Chúa chân thật, mà phải làm, phải thi hành ý Chúa, kẻ đó mới là con cháu Abraham.
Ở đây Gioan Tẩy Giả đã ý thức về quyền năng của Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham (c.9), và ông cũng đã nhìn thấy viễn ảnh ơn cứu độ sẽ được ban cho toàn thể nhân loại chứ không dành độc nhất cho dân Do thái mà họ tưởng.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết loại bỏ những cản trở không làm cho chúng con đến được với Chúa và đến được với anh chị em, để mùa vọng này mang lại cho chúng con nhiều ơn thánh Chúa ban, Amen.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét