Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

ĐÓN NHẬN MẦU NHIỆM VỚI ĐỨC TIN TUYỆT VỜI

THỨ BA TUẦN THỨ IV – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 1, 26-38
LỜI CHÚA : Lc 1, 38
“Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” 
SUY NIỆM :
Phụng vụ cho ta chiêm ngắm cuộc truyền tin thứ ba, hai lần đầu cho ông và lần này cho cô trinh nữ đã đính hôn là Maria, xảy ra trong một gia đình ở làng quê nhỏ bé Nazareth.
Nội dung của sứ điệp: cô Maria được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, được thụ thai bởi phép Chúa thánh thần nên vẫn còn đồng trinh, con trai sẽ được đặt tên là Giêsu, nghĩa là Đấng Cứu Thế, tức là con Thiên Chúa, quyền thống trị của nhà Davit sẽ được phục hưng, người con này sẽ cai trị nhà Giacóp đến muôn đời (c.30-33).
Sứ điệp bị cắt ngang trước sự ngỡ ngàng vô cùng của cô Maria vì tình trạng hiện tại của mình là không biết đến người nam, và việc thụ thai quá lạ lùng, quá mới mẻ từ căn tính trong thánh kinh, trong đó, không hề thấy nói đến chuyện thụ thai mà không có sự kết hợp phái tính (c.34).
Sứ thần giải thích, trước tiên, cho việc thụ thai đồng trinh là do bởi Chúa Thánh Thần; sau đó nêu ra một dấu chỉ về quyền năng Thiên Chúa: bà Êlisabeth già nua mang thai được sáu tháng, vì không có gì Thiên Chúa không làm được (c.35-37).
Đức Mẹ đáp lời xin vâng rất thanh thản với cả đức tin và tấm lòng khiêm nhường, nhận mình là nữ tỳ và xin hết lòng cộng tác với ơn Chúa trong chương trình cứu độ.
Lời chào Đức Maria Đấng Đầy ơn sủng là do sứ thần gọi. Tên sứ thần Gabriel đã cho biết ngay từ đầu, Đức Maria không biết gì về gốc tích của sứ giả. Điều này lại càng nhấn mạnh đến đức tin của Ngài vào sứ giả. Và bà Êlisabeth mang thai được sáu tháng là mặc khải từ trời cho Đức Maria, vì Êlisabeth vẫn còn ẩn mình (lc 1,24).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con sống khiêm nhường để đón nhận ý Chúa mời gọi trong mỗi người chúng con như Mẹ Maria, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét