Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI

NGÀY 21 THÁNG 9 – LỄ THÁNH MATTHÊU TÔNG ĐỒ, THÁNH SỬ
TIN MỪNG CHÚA GIÊ SU KIT Ô THEO THÁNH MATTH ÊU 9, 9-13
LỜI CHÚA : Mt 9, 10
“Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.”
SUY NIỆM :
Đoạn tin mừng cho thấy ba cảnh: kêu gọi viên thu thuế (9); cảnh dự tiệc (10), và một cuộc tranh luận (11-13).
Ở đây người được gọi nêu tên chính xác là Matthêu chứ không phải Lêvi như trong tin mừng Marcô và Luca, ngài được ghi trong danh sách Mười hai tông đồ (10,2-4), và cũng là tác giả sách tin mừng thứ nhất viết cho người Do thái.
Chúa Giêsu làm một việc lạ lùng dưới con mắt người đương thời lúc bấy giờ: chọn một môn đệ thu thuế, tỗi lỗi, phản quốc gia dân tộc. Anh đang làm việc tại bàn, thuộc một ngành nghề hái ra tiền, phục vụ cho đế quốc, bị coi như tội công khai, ô uế, cần phải xa lánh.
Đang khi đó Chúa còn về tại nhà anh, ngồi ăn đồng bàn với nhiều người thu thế và tội lỗi. Các người Do thái đạo hạnh đều tránh những cuộc ăn uống như thế, bởi vì nó không phù hợp với lề luật và truyền thống đạo đức.
Những người biệt phái không ngờ vực gì lối sống đạo đức của Thầy Giêsu, họ chỉ bỡ ngỡ và thắc mắc. Chúa Giêsu đưa ra một ngạn ngữ quen thuộc hồi ấy: thầy thuốc phải sống với bệnh nhân, vì họ cần.
Ngài còn bảo các biệt phái về học ý nghĩa câu Kinh thánh trong sách Osee: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế" (6,6). Lòng yêu thương của Thiên Chúa, trong Kinh thánh được gọi lòng nhân từ, muốn cho ta được sống và sống dồi dào, điều đó giá trị hơn phẩm vật dâng tế, hơn việc phụng thờ. Và Ngài khẳng định sứ mạng của mình đến để kêu gọi người tội lỗi.
Người Kitô hữu không ban phát ơn tha tội của Thiên Chúa từ xa, mà đồng hành với hết thảy những ai cần đến lòng nhân ái.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho các linh mục yêu thương và gần gũi những người có tội một cách đặt biệt, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét