NGÀY 14 THÁNG 9 – LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 3, 13-17
LỜI CHÚA : 3, 14-15
“Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”
SUY NIỆM :
Chúng ta đang đứng trước “những chuyện trên trời” được nói đến ở câu 12. Và quá rõ ràng Chúa Giêsu xác quyết rằng sự hiểu biết đích thực, duy nhất là sự hiểu biết do Đấng từ trời xuống, Con Người (13).
Đến đây không còn cuộc đối thoại giữa ông Nicôđêmô với Chúa Giêsu nữa, mà là lời mạc khải của Ngài về sự cứu độ (14), cần phải hoàn tất mọi điều trong Kinh Thánh. Con rắn được giương cao trong sa mạc (Ds 21,4-9), đã giải thoát người Do thái bất trung khỏi phải chết.
Từ giai thoại bí nhiệm này, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy. Sự chết đe dọa những kẻ cứng lóng tin, ở đây những ai có lòng tin vào Người thì được sống đời đời (15), đó là đức tin vào Thiên Chúa.
Sự giương lên tương ứng với việc treo lên thập giá. Trong khi Thập giá đối với người Do thái là ô nhục, với dân ngoại là điên rồ (ICI 19,31-37), lại là tuyệt đỉnh mạc khải nơi Gioan, vì thập giá là nơi phơi bày tình yêu của Thiên Chúa.
Thập giá không phải là nguồn ơn cứu độ ở khía cạnh một của lễ đền tội đẫm máu, mà chính là cách diễn tả cao cả nhất của tình yêu Thiên Chúa, nơi Chúa Cha và Chúa Con thông hiệp cùng một tình yêu dành cho nhân loại.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin thập giá Chúa trở nên gương mẫu của đời chúng con để chúng con có thể vác thập giá mình theo Chúa, Amen

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét