THỨ BẢY TUẦN THỨ 25 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH GIÊ RÔNIMÔ, LINH MỤC, TIẾN SĨ
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 9, 43b- 45
LỜI CHÚA : Lc 9, 44
"Con Người sắp bị nộp vào tay người đời."
SUY NIỆM :
Đây là lần thứ hai loan báo cuộc thụ nạn, Chúa Giêsu chỉ nói riêng với các môn đệ thôi, đánh dấu việc rao giảng Nước Thiên Chúa ở Galilê sắp chấm dứt, và đoạn cuối của phần này minh họa những gì còn lại sẽ diễn ra trong cuộc hành trình lên Giêrusalem.
Chúa Giêsu sẽ đặc biệt nhắm vào việc đào tạo các môn đệ. Điều đó cần thiết hơn nữa khi họ tỏ ra không hiểu gì về cuộc thụ nạn đang chờ đợi Thầy mình (45), cũng như cuộc sống làm môn đệ của họ (46-49).
Những lời ca tụng của người đời (43) xem ra với Chúa Giêsu không màng lắm. Lời tiên tri (44): “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời" vang vang cách mới mẻ và dội lại bi thảm từ lời than : “Ta phải ở với các ngươi, và chịu đựng với các ngươi cho đến bao giờ nữa” (41).
Nhất là chỉ nói đến Con Người bị trao nộp; trong khi không nói rõ Ngài phải chết cách nào, cũng không đá động gì tới cuộc phục sinh so với Marcô (9,31). Như thế, chính sự cần thiết của cuộc thụ nạn mới là điều các ông không hiểu.
Ý nghĩa của lời loan bao như thế còn bị che khuất bởi Thiên Chúa, nên các môn đệ không nhận ra được (45). Tuy có lỗi, nhưng làm sao các ông có thể hiểu ý định của Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Ngài.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con đi theo con đường thập giá của Chúa để được hưởng ơn cứu độ đời đời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét