Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

LÀM CHỦ NGÀY SABAT

THỨ BẢY TUẦN THỨ 22 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH PHÊRÔ CLAVER, LINH MỤC
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 6, 1-5
LỜI CHÚA : 6, 2
Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát? "
SUY NIỆM :
Ngày Sabat được chuyển dẫn từ việc Thiên Chúa nghỉ ngơi sau khi tạo dựng vũ trụ (Xh 20,8-11). Là dấu chỉ tuyệt vời và vĩnh cữu của giao ước Thiên Chúa với Israel, ngày Sabat dự phần vào sự thánh thiện của thế giới tương lai: nó loan báo việc dân Thiên Chúa, khi kết thúc thời gian, đi vào nơi yên nghỉ và bình an của Ngài. Điều đó cho thấy tầm quan trọng ngay cả với Chúa Giêsu, thì đây ngày lễ, ngày vui này lại là đề tài tranh luận giữa Ngài và các đối thủ.
Mấy người Pharisêu khó chịu khi thấy hành vi bứt lúa vò trong tay mà ăn (1) của các môn đệ, họ cho rằng vi phạm luật ngày Sabat, và đặt câu hỏi với Chúa Giêsu. Ngài bào chữa cho các môn đệ mình qua hai nhịp.
Luận chứng thứ nhất Ngài đưa các đối thủ vào một vấn nạn rồi Ngài tự trả lời luôn (3-4). Ông Đavít lấy bánh dâng hiến trong đền thờ ăn và cho các thuộc hạ ăn vì đói. Chuyện này chẳng liên quan gì đến ngày sabbat cả mà chỉ nói lên việc cấm của lề luật. Điều đó cho thấy lề luật phải được đặt dưới sự sống và việc tuân giữ luật được bãi miễn khi quyền cơ bản con người xâm phạm.
Luận chứng thứ hai không còn chỉ là việc chấp nhận những miễn trừ theo luật Sabat. Sự tự do của cộng đoàn Kitô hữu dựa vào chính con người của Chúa Giêsu: Con Người nắm chủ quyền cả đến việc lập ra luật lệ thánh thiện này, tức là ngày Sabat (5).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin soi sáng chúng con biết phân biệt luật Chúa hay luật loài người, nhờ đó giúp chúng con sống đúng theo thánh ý Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét