Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

TÌM CÁCH GẶP CHÚA GIÊSU

THỨ NĂM TUẦN THỨ 25 – THƯỜNG NIÊN
Saint Venceslanô, tử đạo. Thánh Laurent Ruiz và Các bạn tử đạo Nhật 
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 9, 7-9
LỜI CHÚA : 9, 9
" Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su."
SUY NIỆM :
Giờ không chỉ dân chúng xôn xao mà cả triều đình cũng bị ảnh hưởng. Hêrôđê, nhân vật hàng đầu Galilê, nghe biết tất cả về Chúa Giêsu, muốn tìm gặp Ngài. Ông tự vấn về lý lịch của Chúa: ông này là ai? (9).
Có ba luồng dự luận khiến nhà vua phân vân (7). Cả ba đều công nhận vai trò ngôn sứ của Chúa Giêsu, chỉ đúng một nửa. Coi Ngài Gioan Tẩy Giả sống lại, đó là nịnh bợ; Êlia xuất hiện vào thời cuối, đúng một phần; Ngôn sứ thời xưa sống lại, sai lầm. Cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài chỉ xảy ra sau này (9,22).
Để giải đáp được chỉ còn một cách thấy mặt Chúa Giêsu. Tuy nhiên, số phận mà ông dành cho Gioan Tẩy Giả chứng tỏ rằng không phải niềm tin hướng dẫn ông. Ở (23,8) ông có thể thỏa mãn ước vọng của mình, đó là xem Chúa Giêsu làm một vài phép lạ chứ không lưu tâm đến chính con người của Ngài.
Chúa Giêsu là vấn nạn cũng như ước vọng của con người mọi thời đại muốn tìm gặp. Người Kitô hữu được đồng hóa với Chúa Kitô, đòi buộc họ phải biểu lộ những nét đẹp độc đáo, khuôn mặt Chúa Kitô trong tin mừng cho nhân loại.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho mọi người, nhất là những người thành tâm tìm gặp được gặp Chúa trong cuộc đời của họ, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét