THỨ TƯ TUẦN THỨ 24 –
THƯỜNG NIÊN
Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và
Các Bạn, tử đạo
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU
KITÔ THEO THÁNH LUCA 7, 31-35
LỜI CHÚA : Lc 7, 31
"Vậy tôi phải ví
người thế hệ này với ai? Họ giống ai?
SUY NIỆM :
Tình cảnh Chúa Giêsu
và Gioan, vị tiền hô của Người, bị từ chối bởi những người Do thái, nhất là các
biệt phái và kinh sư chai đá cứng lòng, được soi sáng bằng một dụ ngôn trò chơi
dân gian của lũ trẻ ngoài phố chợ (31-32).
Những người đương
thời bác bỏ ý định của Thiên Chúa giống như những trẻ tự trách lẫn nhau vì
không chịu tham gia những trò chơi mà chúng muốn. Trò chơi đám cưới với tiếng
cười và nhảy múa ư? Không. Trò đám tang và tiếng khóc than ư? Không nốt.
Khi Gioan có phong
cách khổ hạnh (1,15) và rao giảng việc sám hối để đón Đấng cứu thế đến, họ cho
rằng thái độ không bình thường, đó là sức mạnh của ác thần. Khi Con Người, Chúa
Giêsu, làm ngược lại, không chay tịnh, để qua bữa ăn trong ngày lễ, ám chỉ sự
khai mào tiệc cưới thời Mêsia (5,33-35), bị liệt vào kẻ thích ăn nhậu, bạn với
quân thu thuế và phường tội lỗi (33-34).
Những người của thế
hệ này không chấp nhận cách sống u buồn trong khi chờ đợi Đấng Mêsia, cũng
không chấp nhận cuộc sống vui tươi là đặc trưng của việc Vương Quốc đã đến. Tuy
nhiên, dân chúng, người nghèo, kẻ bé nhỏ, những người thu thuế và tội lỗi đã
đón nhận ý định của Thiên Chúa (29).
Đức khôn ngoan của
Thiên Chúa đang hoạt động để thực thi ý định này. Tất cả tín hữu, là con cái,
có bổn phận làm sáng tỏ chân lý đó cho thế gian (35).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng
con trở nên giống Chúa, sống yêu thương và chân thật, để mọi người nhận ra sự hiện diện của
Chúa ở cõi đời này, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét