CHÚA NHẬT THỨ 25 – THƯỜNG NIÊN – NĂM A
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 20, 1-16b
LỜI CHÚA : Mt 20, 15
"Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?"
SUY NIỆM :
Dụ ngôn “thợ làm vườn nho” cho thấy hai điều kỳ lạ về cách thuê mướn và cách trả lương, ngoài công bằng xã hội có công bằng của con tim, hướng đến lòng nhân từ của Thiên Chúa biểu hiện cụ thể trong đời sống Chúa Giêsu.
Ông chủ chướng kỳ này cứ cách ba tiếng đồng hồ lại ra thuê nhóm thợ mới, hẳn vườn nho ông rất sai trái. Thoạt đầu, ông hứa với các thợ “giá phải chăng” tiền công cho một ngày (2). Nhóm cuối cùng được thuê làm việc chỉ một giờ, lý do họ cho biết: “không ai thuê mướn chúng tôi” (15).
Đến giờ phát lương sự xung đột bùng nổ. Mọi người được lãnh nhau kể từ người làm cuối cho đến người lúc đầu. Đám thợ làm trước lên tiếng phản đối. Ông chủ trả lời ông không hề làm thiệt hại họ tí gì, rồi vặn lại: “chẳng lẽ tôi không có quyền tùy định đoạt… hay vì thấy tôi tốt bụng mà ghen tức” (15).
Như thế, dụ ngôn này nhắm đến những ai có cùng thái độ phản ứng như người con cả trong dụ ngôn đứa con hoang đàng (Lc 15,25-32). Thiên Chúa biểu lộ lòng nhân từ đối với kẻ tội lỗi, đó là lý do tại sao Chúa Giêsu, sứ giả của Thiên Chúa, miệt mài lưu tâm đến dạng người này.
Dụ ngôn này Chúa nói với các môn đệ, có thể Chúa cũng nghĩ đến hàng ngũ lãnh đạo và cả dân Do thái, những kẻ tự xưng mình công chính, “những “kẻ hàng đầu thành chót”, rằng: ơn cứu độ ban cho tất cả mọi người hối cải, kể cả dân ngoại. Dân cư Nước Trời bao gồm: trẻ em bị tẩy chay như kẻ quấy rầy, những kẻ nghèo, góa bụa, những kẻ bé mọn bị loại bỏ… vào giờ tính sổ, trước mặt Thiên Chúa, họ sẽ được liệt vào “những kẻ đầu tiên” (16b).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con hân hoan vui mừng vì được Chúa yêu và cứu độ, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét