Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017
NGÀY 29 THÁNG 9
TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIEL và RAPHAEL
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 1, 47-51
LỜI CHÚA : Ga 1, 51
Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."
SUY NIỆM :
Trình thuật của Gioan cho thấy ơn gọi của Nathanael, tức Batôlômêô tông đồ, qua sự giới thiệu của người bạn là Philiphê. Mới gặp mặt, Chúa Giêsu đã khen ông là một người Israel đích thực, lòng dạ không có gì gian dối (47).
Mặc dù có sự khác biệt ý niệm về Đấng Mêsia vinh quang của Nathanael, tuy nhiên Chúa Giêsu đã mạc khải cho ông biết về con người của Ngài đến nỗi ông phải thốt lên: “chính Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel” (49).
Chúa Giêsu còn hứa cho Nathanael sẽ được nhìn thấy “những điều lớn lao hơn thế nữa” (50). “Sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (51).
Hình ảnh này có thể so chiếu với chiếc thang của ông Giacop (St 28,12) :”Này đây một chiếc thang bắt từ đất tới trời, các thiên thần lên lên xuống xuống trên đó”. Điều đó cho thấy Chúa Giêsu, với tư cách Con Người, đã trở thành nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa đất và trời.
Có ba tổng lãnh thiên thần mà Kinh thánh thường hay nhắc đến và mừng kính hôm nay. Micae bảo vệ Hội thánh và tín hữu; Gabriel loan báo tin vui; Raphael chữa lành, giúp tín hữu gìn giữ đức tin.
Phải chăng lòng dạ không gian dối của Nathanael giống thiên thần.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến và luôn luôn trung thành với sự thật nhờ sự giúp đỡ của các tổng lãnh thiên thần, Amen.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét