NGÀY 15 – 9. LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 19, 25-27
LỜI CHÚA : Ga 19, 25
“Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người.”
SUY NIỆM :
Giờ của Người, đã chưa đến lúc Chúa Giêsu và Mẹ Maria gặp gỡ ở tiệc cưới Cana, cuối cùng đã đến (25). Danh gọi Đức Mẹ sầu bi dễ hiểu lầm, chỉ nghĩ đến khía cạnh đau buồn mà quên khía cạnh tích cực của Mẹ tham dự vào sự đau khổ của Chúa để lãnh nhận hồng ân cứu độ và làm mẹ nhân loại.
Trong “Bảy sự thương khó của Đức Bà”, Giáo Hội cho ta nhìn ngắm lại những biến cố trong cuộc đời của Mẹ: lời tiên tri của cụ Simêôn; đưa Con trốn qua Ai Cập; mất Con nơi Đền thờ; cùng Con lên đỉnh Canvê; đứng bên Con chịu đóng đinh; hạ xác Con xuống khỏi thập giá, và chôn táng Con trong mộ.
Mẹ Maria là dung mạo của những kẻ mong chờ và cầu xin ơn cứu độ. Không thể tách rời Đức Maria ra khỏi thập giá Chúa. Vì thế, ngay sau ngày lễ suy tôn thánh giá là ngày lễ Mẹ sầu bi, cũng nhắc nhở chúng ta rằng đời sống người tín hữu cũng gắn liền vào thập giá của Chúa Giêsu một thể như vậy.
Trên thập giá, người ta tước đoạt Chúa Giêsu tất cả, nhưng Ngài hoàn toàn làm chủ: Ngài đã lập một gia đình mới. Mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu ở Cana, giờ trên đỉnh Can-vê thành mẹ của môn đệ. Nơi người môn đệ này, các Kitô hữu thấy hình ảnh chính mình.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, xin giúp chúng con nên mạnh mẽ vác thập giá mình theo Chúa như Mẹ, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét