Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2017

ĐỨC TIN VIÊN QUAN DÂN NGOẠI

THỨ HAI TUẦN THỨ 24 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 7, 1-10
LỜI CHÚA : 7, 9
Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: "Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế."
SUY NIỆM :
Trung tâm trình thuật là đức tin viên sĩ quan ngoại giáo Rôma. Ông tin chắc Chúa Giêsu là Thiên Chúa, yêu thương và cứu độ muôn người, kể dân ngoại.
Mở đầu (1-4), Luca mô tả viên sĩ quan này, và lời bổ túc của kỳ mục Do thái.
Khác với tin mừng song song Matthêu, viên sĩ quan sấp mình cầu xin với Chúa Giêsu; theo Luca, ông đã cử hai phái đoàn đến xin Ngài cứu sống người nô lệ của mình.
Phái đoàn thứ hai chuyển đến lời vừa khiêm tốn, vừa biết luật cấm người Do thái vào nhà của người không cắt bì (Cv 10,28), với hy vọng ở một giải pháp mới: Lời Đấng uy quyền, chỉ cần Chúa phán một lời là đủ hiệu lực rồi, không cần phải đến nhà một người bất xứng (6-8).
Ngoài ra, còn thấy đức ái tuyệt vời của viên sĩ quan hợp với tinh thần bài giảng của Chúa Giêsu trước đó: Yêu kẻ thù (6, 27-35). Ông yêu mến dân Do thái, dâng cúng của cải và đã xây cất hội đường cho họ (6). Và ông cũng yêu quý người nô lệ của mình (5).
Đoạn kết (10) không trình bày một lệnh chữa nào, kết quả chỉ nói vắn gọn: “Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn”.
Tuy nhiên bản văn nhấn mạnh lời thán phục của Chúa Giêsu đối với đức tin của viên sĩ quan ngoại giáo này, vừa diễn tả thất vọng xót xa đối với Israel, cũng có nghĩa đối với những ai đang đi theo Ngài (9).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin để chúng con tín thác vào tình yêu thương của Ngài, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét