Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

TỰ DO LÀ SỐNG HAY TỰ SÁT

THỨ BẢY TUẦN THỨ 24 - THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 8, 4-15
LỜI CHÚA : Lc 8, 8b
Người hô lên rằng: "Ai có tai nghe thì nghe."
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu mượn hình ảnh rất quen thuộc:“người gieo giống” nơi thôn quê để diễn tả mầu nhiệm Nước Thiên Chúa (10). Rồi Ngài đi đến kết luận: "Ai có tai nghe thì nghe" như một nửa mời gọi, một nửa cảnh tỉnh.
Ở đây, Hạt giống là lời Thiên Chúa (11); mảnh đất là sự tự do hay đúng hơn là sự chấp nhận của con người, và tùy thuộc vào nó nhân đức triển nở. Kết quả rất rõ ràng sống phong phú dồi dào hay tự héo khô rồi chết.
Có nhiều ý niệm khác nhau về tự do. Con người thế gian hiện đại cho rằng tự do là thoát khỏi mọi ràng buộc và quyền bính kể cả Thiên Chúa. Trong khi đó tự do đích thực là gắn bó với Thiên Chúa, và không bị trói buộc bởi tội lỗi.
Xem ra có vè nghịch lý khó chấp nhận. Tuy nhiên, phần thứ hai (9-15) của bản văn, Chúa Giêsu giải thích dụ ngôn này cho các môn đệ làm sáng tỏ. Khát vọng tự do là chính đáng, nhưng con người hiện đại không biết tìm ở đâu. Họ là những kẻ vệ đường, bị quỷ đến cướp (12); là những kẻ trên đá, gặp thử thách, họ bỏ cuộc (13); là những kẻ bụi gai, bị nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý khoái lạc cuộc đời làm chết ngộp (14).
Sự tự do của người tín hữu tỷ lệ thuận với tình yêu và lòng tin tưởng vào Cha trên trời. Điều duy nhất là vâng theo và thi hành lời Chúa. Nhờ Lời Chúa các thánh nhân đã trổ sinh biết tấm lòng cao thượng và quãng đại. Các ngài cũng được hưởng niềm vui và tự do mà không sự gì trên trần có thể cướp (15).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin hãy làm cho Lời Chúa thấm đẫm trong tâm hồn chúng con, để trổ sinh hoa trái cho danh Cha được cả sáng, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét