Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

TÌM CÁCH SỜ VÀO NGƯỜI

THỨ BA TUẦN THỨ 23 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 6, 12-19
LỜI CHÚA : 6, 19
“Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.”
SUY NIỆM :
Cảnh này đánh dấu một bước ngoặc. Chúa Giêsu đã dấn thân vào sứ vụ của Ngài đủ để bị thù ghét cũng như được ca tụng. Lúc này Chúa có khá đông môn đệ (6,1). Ngài sắp chọn những kẻ sẽ có trách nhiệm truyền giảng Lời Ngài. Vì vậy Ngài đi lên núi, địa điểm mà từ Môsê và Êlia, vị ngôn sứ thân thưa với Chúa và lắng nghe những điều Chúa muốn nói với các ông.
Hai lần nhắc lại việc cầu nguyện (12), chứng tỏ tầm quan trọng của việc chọn lựa sắp tới, một thói quen mỗi khúc quanh quyết định của đời Ngài (3,21; 22,41), và như vậy cũng là của lịch sử cứu độ. Cách thức đó sẽ cần thiết cho các đệ tử sau này, đặc biệt áp dụng mỗi khi chọn các cộng tác viên (Cv6,6).
Luca phân biệt rất rõ giữa các môn đệ và nhóm Mười Hai là thành phần được chọn mà chính Thiên Chúa soi dẫn. Con số dựa theo mười hai chi tộc Israel bị tản mác. Như vậy Chúa Giêsu ngụ ý rằng giờ quy tụ Israel đã điểm. Đồng thời danh hiệu tông đồ là những người được sai đi để loan báo và làm chứng Chúa phục sinh.
Việc xuống núi và dừng lại chỗ đất trống tại đó có đông đảo dân Chúa và dân ngoại tụ tập quanh Ngài, gợi nhớ đến việc Môsê từ núi Sinai xuống, lúc trở về ông mang theo sứ điệp của Chúa. Và một lần nữa sự kết hợp chặt chẽ giữa việc nghe giảng dạy và việc chữa lành các bệnh tật cho thấy hành vi cứu độ tất cả mọi người (17- 19).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cầu nguyện nhiều trong mọi việc làm, nhất là làm chứng nhân tin mừng của Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét