Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

CON TRAI BÀ GÓA NAIN SỐNG LẠI

THỨ BA TUẦN THỨ 24 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 7, 11-17
LỜI CHÚA : 7, 14
Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” 
SUY NIỆM :
Hai đám đông ra vào gặp nhau tại cửa thành Nain, một đám theo Chúa Giêsu; đám kia theo bà góa đi chôn đứa con trai duy nhất của bà (11-12).
Chúa Giêsu chạnh lòng thương, không phải vi người chết mà vì người phụ nữ góa bụa, từ nay không còn con trai để nuôi sống gia đình nữa, dường như bà cũng đang đi vào cõi chết chí ít trong tâm tư: cô đơn và buồn khổ.
Vừa an ủi vừa chạm tay vào quan tài như ra dấu hiệu cho người khiên dừng lại, Chúa Giêsu truyền cho anh sống lại. Đây chỉ là phép lạ hồi sinh. Tuy nhiên nó cũng là dấu hiệu báo trước trung tâm điểm Kitô giáo: Nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu mà tất cả những ai tin vào Ngài sẽ được giải thoát khỏi sự chết muôn đời, sẽ được sự sống mới mẻ (13-14).
Chúa Giêsu đã tái lập sự liên hệ giữa chàng thanh niên với đám đông chung quanh, đã bị cắt đứt do cái chết: anh bắt đầu nói (15). Cần lưu ý việc trả lại đứa con cho người mẹ cho thấy chính vì yêu thương bà mà Chúa đã làm như vậy.
Như thường thấy trong các trình thuật phép lạ, đoạn cuối ghi lại phản ứng của những người chứng kiến. Lời tuyên xưng: “một vị ngôn sứ vĩ đại” chưa phải là trọn vẹn, bởi vì nó không nói lên Chúa Giêsu là ngôn sứ cuối cùng.
Tuy nhiên, nó cũng rất giá trị, vì mọi người nhận ra trong phép lạ: cuộc viếng thăm của Thiên Chúa, Đấng giải thoát Israel. Và tin này được loan truyền khắp cả miền Giuđê và vùng lân cận (16-17).
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin ở với chúng con, xin làm tái sinh lại tâm hồn chai cứng và nguội lạnh, xin đem lại cho chúng con sức sống mới của Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét