THỨ SÁU TUẦN THỨ VI – THƯỜNG NIÊN
BẢY THÁNH LẬP DÒNG TÔI TỚ ĐỨC TRINH NỮ MARIA
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 8, 34-9,1
LỜI CHÚA : Mc 8, 34
"Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.
BẢY THÁNH LẬP DÒNG TÔI TỚ ĐỨC TRINH NỮ MARIA
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 8, 34-9,1
LỜI CHÚA : Mc 8, 34
"Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu gọi đám đông vào với các môn đệ (c.34a). Lẽ nào Marcô quên rằng chỉ có Chúa Giêsu và các môn đệ đang ở vùng đất dân ngoại. Hẳn là không. Tác giả muốn nối kết chung thành một vì nghĩ rằng giáo huấn mới mẻ về cái chết của Ngài liên quan đến mọi người tin Thầy là Đấng Kitô khổ nạn và phục sinh.
Lời mời gọi từ bỏ và vác thập giá (c.34b) thật khó nghe. Làm sao tin vào Thập giá là thứ nhục hình mà người Rôma sẽ bắt Chúa Giêsu chịu. Ngay lúc này, chắc chắn không ai hiểu Chúa Giêsu chết kiểu đó. Song Tin mừng được viết khoảng ba, bốn mươi năm sau Chúa Phục sinh, thời đế quốc Rôma bách đạo, Maccô nhắn nhủ với bất cứ ai thực sự theo Chúa đòi buộc phải bỏ mình.
Mạng sống con người cao quý nhất trần gian, vì vậy cần giữ, cần cứu mạng sống bằng mọi giá, cho dù phải trả giá quá đắt. Tuy nhiên, sự sống của thân xác không sánh được với sự sống của linh hồn. Sứ điệp này (c.35) đã từng tạo nên sức mạnh không những cho các vị tử đạo mà còn cho các Kitô hữu không ngừng hiến dâng cuộc hiện sinh của mình cho Thiên Chúa.
Một hệ luận kèm theo cho những kẻ bất trung hổ thẹn vì danh Chúa, tức gián tiếp từ chối Ngài, cũng sẽ nhận hậu quả tương tự, bị Ngài chối từ khi Ngài đến trong vinh quang để xét xử thế gian (c.38).
Chúa Giêsu gọi đám đông vào với các môn đệ (c.34a). Lẽ nào Marcô quên rằng chỉ có Chúa Giêsu và các môn đệ đang ở vùng đất dân ngoại. Hẳn là không. Tác giả muốn nối kết chung thành một vì nghĩ rằng giáo huấn mới mẻ về cái chết của Ngài liên quan đến mọi người tin Thầy là Đấng Kitô khổ nạn và phục sinh.
Lời mời gọi từ bỏ và vác thập giá (c.34b) thật khó nghe. Làm sao tin vào Thập giá là thứ nhục hình mà người Rôma sẽ bắt Chúa Giêsu chịu. Ngay lúc này, chắc chắn không ai hiểu Chúa Giêsu chết kiểu đó. Song Tin mừng được viết khoảng ba, bốn mươi năm sau Chúa Phục sinh, thời đế quốc Rôma bách đạo, Maccô nhắn nhủ với bất cứ ai thực sự theo Chúa đòi buộc phải bỏ mình.
Mạng sống con người cao quý nhất trần gian, vì vậy cần giữ, cần cứu mạng sống bằng mọi giá, cho dù phải trả giá quá đắt. Tuy nhiên, sự sống của thân xác không sánh được với sự sống của linh hồn. Sứ điệp này (c.35) đã từng tạo nên sức mạnh không những cho các vị tử đạo mà còn cho các Kitô hữu không ngừng hiến dâng cuộc hiện sinh của mình cho Thiên Chúa.
Một hệ luận kèm theo cho những kẻ bất trung hổ thẹn vì danh Chúa, tức gián tiếp từ chối Ngài, cũng sẽ nhận hậu quả tương tự, bị Ngài chối từ khi Ngài đến trong vinh quang để xét xử thế gian (c.38).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, từ bỏ và vác thập giá mình theo Chúa là quá sức của con người. Xin giúp chúng con kiên trung và bền đỗ theo Chúa đến cùng, Amen.
Lạy Chúa, từ bỏ và vác thập giá mình theo Chúa là quá sức của con người. Xin giúp chúng con kiên trung và bền đỗ theo Chúa đến cùng, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét