Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

ĐỀ TÀI TÔI TỚ

THỨ BA TUẦN THỨ VII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 9, 30-37
LỜI CHÚA : Mc 9, 35
“Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."
 SUY NIỆM :
Trình thuật kể lại hai câu chuyện Chúa Giêsu mặc khải cuộc thương khó lần thứ hai (31), và cuộc tranh luận của các môn đệ ai là người lớn cả (34). Theo lộ trình băng qua Galilê đến Capharnaum, tức từ bắc trở về nam, Ngài đang trên đường tiến về Giêrusalem, nơi đương đầu với giới giáo quyền của dân tộc Ngài dẫn đến định mệnh đẩm máu và cái chết.
Cũng như mặc khải lần trước, lần này có thêm lời hứa Phục sình, nhưng khác ở chỗ Phêrô không ngăn cản Chúa Giêsu và các ông cũng khép lòng không dám thảo luận với Ngài mặc dù không hiểu gì cả (32). Thay vào đó các ông lại tranh luận với nhau ở dọc đường xem ai sẽ là người lớn nhất.
Muốn dạy dỗ riêng với họ, đợi về đến nhà Chúa bắt chuyện rồi gọi các ông lại và giáo huấn đề tài tôi tớ để tránh mọi khuynh hướng đua đòi chạy theo thế quyền. Muốn đứng đầu phải làm tôi tớ và phục vụ (35). Không có chức tước, địa vị, quyền lực và quyền lợi gì trong ý niệm của người lãnh đạo tôn giáo.
Rồi Chúa đặt em nhỏ vào giữa các ông, thêm một bài nữa về “Sự đón tiếp” (37). Chú ý vào thời đó trẻ em thường xem là những sinh vật vô nghĩa, thậm chí còn bị xua đuổi, bị khai trừ khỏi cộng đồng tôn giáo vì chúng không biết lề luật, có nghĩa là phải đón nhận tất cả thành phần bị xua đuổi và loại trừ trong xã hội.
Chúa Giêsu là sứ giả của Thiên Chúa. Đón nhận Ngài trong bản thân những đứa nhỏ là đón nhận chính Thiên Chúa. Thiên Chúa mang khuôn mặt một con trẻ là sứ điệp lạ lùng, mới mẻ và bất ngờ của trang tin mừng khả ái này.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, theo Chúa là làm tôi tớ và phục vụ. Xin giúp chúng con hăng say tham gia những công việc vô vị lợi, phục vụ cho Chúa và cho anh em, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét